You are here

Tin hoạt động của hội âm nhạc TP Đà Nẵng

Tác giả: 
Văn Thu Bích
AttachmentSize
Image icon ngayamvn2016_danang.jpg111.8 KB

Thực hiện chương trình chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và ngày Âm nhạc 3/9/2016 của Hội Âm nhạc TP Đà Nẵng. Ngày 24/8/2016 BCH Hội đã mời toàn thể hội viên gặp mặt tại hội trường lớn cơ quan Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng. Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã có bài phát biểu về ý nghĩa của ngày kỷ niệm trên và phát động 2 đợt sáng tác: Kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương 1/2017 và Trại sáng tác viết cho thanh thiếu nhi Đà Nẵng nhân dịp khánh thành Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Trong 2 ngày 28 và 29/8/2916 BCH Hội đã tổ chức chuyến đi thực tế (bằng xe máy) quận Sơn Trà gồm các điểm: Chùa Linh Ứng, Cây đa Đại thụ (ngàn tuổi), Trạm rada, Đỉnh Bàn Cờ, Đồi Vọng cảnh... Suốt chuyến đi Sơn Trà, nhiều nhạc sĩ đã bất ngờ với phong cảnh trời mây và biển biếc... Tất cả đều mới lạ, tất cả đều hấp dẫn, dù là công dân Đà Nẵng các nhạc sĩ vẫn cứ đắm, cứ say... Ngày 29/8 các nhạc sĩ, ca sĩ tham quan thực tế khu du lịch sinh thái tắm khoáng Núi Thần Tài, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Có 25 nhạc sĩ , ca sĩ tham gia cuộc gặp gỡ và được sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo khu du lịch sinh thái Núi Thần Tài. Các nhạc sĩ đã bị thu hút bởi nét đẹp nguyên sơ của quần thể kiến trúc khá kỳ công, ẩn hiện lung linh dọc sườn núi này. Anh chị em hội viên đã hòa nhập cùng du khách, tham quan toàn thể cảnh trí khu du lịch và thả hồn theo lưng chừng đồi mây bay lơ lững giữa nắng thu nhè nhẹ, cùng ngóng mắt trông lên đỉnh núi Thần Tài, nơi trang trọng cao vời nhất đang xây dựng vị thần tài lớn nhất nước để bà con thưởng ngoạn, xin ban thưởng lộc trời. Cả nhóm còn vui chơi tắm suối khoáng, xông hơi làm gia tăng sức khỏe, tham gia khu ẩm thực buffet và các món nướng thơm ngon, bên bờ cây xanh bao phủ, bên dòng suối khoáng trong xanh quyến rũ...

Vào buổi trưa Hội có cuộc gặp gỡ , giao lưu hết sức thú vị giữa lãnh đạo khu du lịch và đoàn khách Nhật Bản cố vấn cho công trình này. Hội đã may mắn tình cờ được tiếp chuyện với kiến trúc sư Nhật Bản Wantanamê, người nổi tiếng với các kiến trúc khách sạn bậc nhất Đông Nam Á. Anh em nhạc sĩ với tiếng đàn guitar bập bùng, cùng cất cao tiếng hát giới thiệu các ca khúc Nhật, Việt. Đặc biệt khi nhạc sĩ Đình Thậm hát một bài hát Nhật khá quen thuộc với công chúng Việt Nam thì ông vô cùng xúc động: “Mặc dù đã nhiều lần đến Việt Nam song đây là lần đầu tiên nghe một ca khúc Nhật trên đất nước Việt Nam bằng cảm nhận hết sức sâu sắc với chiều sâu tâm hồn người thể hiện”.

Kết thúc chuyến đi trời đã về chiều, ai ai cũng như được nạp thêm năng lượng, trong mọi người đầy ắp tiếc nuối, hẹn cùng nhau sớm quay lại nơi đây với các ca khúc ngợi ca vùng núi tuyệt đẹp này.

Từ trải nghiệm thực tế những ngày qua của các nhạc sĩ, vào dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc TƯ, chắc chắn công chúng sẽ được nghe những ca khúc mới hay và ý nghĩa về thành phố Đà Nẵng thân yêu.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.