You are here

Góc suy ngẫm - Chuyện thật như đùa: Thế giới ảo... Âm nhạc ảo...

Tác giả: 
Trần Mạnh Hùng

Tháng trước có bác cán bộ mạn ngược đón anh thợ viết nhạc lên chơi cao nguyên để viết bài. Sau khi đưa đi một vòng các quán nhậu, bác cán bộ nói với anh thợ viết nhạc:

- Chú viết cho anh bài hát ca ngợi vẻ đẹp của rừng nơi đây nhé...

- Nhưng em đâu thấy anh đưa em đi thăm quan rừng đâu? Anh thợ viết nhạc thắc mắc.

- Rừng ở xa lắm, mà anh bận, chú cứ tham khảo trên mạng đi! Bác cán bộ gợi ý.

Sau đó, anh thợ viết nhạc lên mạng tìm kiếm thông tin về khu rừng đó thì thấy mấy bài viết lên án về nạn tàn phá rừng ở nơi đó...Thực ra nơi đó đâu còn rừng...

Hôm trước lại có chị trưởng đoàn miền xuôi gọi điện cho anh thợ viết nhạc đặt hàng:

- Này, em viết cho chị bài hát ca ngợi sức sống của con sông quê chị nhé!

- Nhưng mà em chưa từng tới đó chị à! Anh thợ viết nhạc băn khoăn.

- Cần gì, em cứ lên mạng xem nhé! Chị trưởng đoàn gợi ý.

Hôm sau anh thợ viết nhạc lên mạng vừa gõ tên con sông đó thì ra một loạt các bài báo lên án về việc người ta đang chuẩn bị lấp sông...

Nhớ ngày xưa đi học Triết, ông Các Mác có quả quyết rằng: "Tác phẩm nghệ thuật là tấm gương phản chiếu hiện thực khách quan"

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.