You are here

Giao hưởng “Sài Gòn – Thành phố tuổi thơ tôi” chính thức được công diễn

Tác giả: 
Thu Hiền

Giao hưởng “Sài Gòn – Thành phố tuổi thơ tôi” sẽ được công diễn lần đầu tiên  tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 19/5/2017.Đây là tác phẩm mới nhất của nhạc sĩ Vĩnh Lai, một trong những nhạc sĩ Việt Nam có nhiều thành công trong cả lĩnh vực thanh nhạc và khí nhạc.


Nhạc sĩ Vĩnh Lai

Nhạc sĩ Vĩnh Lai được đào tạo chính quy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sau đó được học tập tại Đức. Lĩnh vực thanh nhạc ông sáng tác nhiều ca khúc nghệ thuật nổi tiếng được phát nhiều trên sóng phát thanh và truyền hình: Niềm tin, Chiếc khăn quê hương, Mùa nắng quê hương, Ánh mắt quê hương, Tiếng lòng và môt số hợp xướng. Ông viết hầu hết mọi thể loại giao hưởng, từ giao hưởng lớn 4 chương, giao hưởng thơ, tổ khúc giao hưởng, overture, Rhapsody … Ông sáng tác nhiều cho độc tấu và hòa tấu nhạc cụ được biểu diễn và sử dụng trong giáo trình giảng dạy của các nhạc viện. Ông còn sáng tác cho cải lương.

Là một người con của Thành phố, đã nhiều bôn ba nhưng ông rất nặng tình với mảnh đất này. “Sài Gòn – Thành phố tuổi thơ tôi” là bản giao hưởng về những ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp của nhạc sĩ về Thành phố trong không khí đón Tết.


Dàn dựng và chỉ huy tác phẩm là nhạc trưởng tài năng Trần Nhật Minh.​

Trưa 30, từng đoàn xe ngựa và các thuyền, ghe chở đầy hoa tươi đủ màu sắc mang cả mùa xuân vào Thành phố, khắp phố phường rộn ràng chuẩn bị đón Tết là tinh thần của chương 1.

Chương 2 trầm lắng trong tiếng chuông chùa đêm 30, giây phút thiêng liêng hướng về tổ tiên, cội nguồn. Tâm hồn thanh sạch với những ước mơ ngày mai tươi sáng.


Nhà biên đạo tài năng Nguyễn Phúc Hùng

Chương 3 – Rạng đông, rạo rực trong nắng xuân, mọi người đi chúc tết, khắp nơi tưng bừng, trẻ nhỏ tung tang, người già rưng rưng trong tình yêu thương gia đình đầm ấm, tuổi thanh xuân ngập tràn niềm tin về tương lai tươi sáng.


Nhà biên đạo tài năng Nguyễn Phúc Hải

Bản giao hưởng được viết cho dàn nhạc lớn, 3 quản. Toàn bộ tác phẩm vang lên với những âm hưởng đặc trưng của dân ca Nam Bộ, bay bổng, nhưng cũng nhiều tính triết lý và nhân văn sâu sắc. Lòng yêu nước được bắt nguồn và hun đúc từ những tình yêu cụ thể nhất: Gia đình, quê hương nơi sinh ra và lớn lên …

Dàn dựng và chỉ huy tác phẩm là nhạc trưởng tài năng Trần Nhật Minh.

Trong phần 2 của chương trình sẽ biểu diễn vở múa đương đại “Chạm tay vào quá khứ” , một trong những tác phẩm rất thành công của hai nhà biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải và Nguyễn Phúc Hùng. Những cảm nhận và suy tưởng rất xúc động của thế hệ sau về chiến tranh, sự mất mát, đau thương, tình yêu, sự chia lìa trong các cuộc chiến tranh của đất nước. “Chạm tay vào quá khứ” được đánh giá cao sau lần công diễn đầu tiên vào năm 2013. Âm nhạc của vở diễn được viết bởi nhạc sĩ Vũ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Duy Linh Philip Glass, Max Richter và Michael Nyman.

(Nguồn: http://thegioigiaitri.com.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.