You are here

“Biên giới tình em” - đêm nhạc tri ân người lính Biên phòng

Tác giả: 
Bảo Hằng

Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Vi Hoa (hiện công tác tại Đoàn Văn công BĐBP) đã tận hiến tài năng và giọng hát của mình cho đồng đội, cho những người dân trên mảnh đất biên cương. Vốn quen lấy nền đất, bãi bóng của đồn Biên phòng làm sân khấu, quen với việc diễn ở những nơi không có sân khấu hoa lệ…, nên liveshow “Biên giới tình em” được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội lần này mang lại cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt. Đây cũng chính là món quà tri ân mà Vi Hoa muốn gửi tới những “khán giả đặc biệt” của mình, đó là những người lính quân hàm xanh và đồng bào các dân tộc trên khắp miền biên cương của Tổ quốc.

Một tiết mục trong live show “Biên giới tình em” của Đại tá, NSND Vi Hoa. Ảnh: Nguyên Bảo

Một ngày trung tuần tháng 5, dù đã hơn 19 giờ, trời còn nóng hầm hập; nhưng trở ngại đó cũng không hề làm giảm đi sự ủng hộ của các vị khách mời và khán giả đến với chương trình. Còn hơn một giờ đồng hồ nữa đêm nhạc mới bắt đầu nhưng tất cả hàng ghế khán giả đã kín chỗ. Đa phần những người có mặt ở đây là đồng chí, đồng đội, là gia đình và những người mến mộ giọng ca được ví như “họa mi của núi rừng Tây Bắc”.

Có mặt ở hàng ghế khách mời từ rất sớm, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phấn khởi chia sẻ: “Đây là một đêm nhạc đặc biệt, đặc biệt không chỉ với cá nhân đồng chí Vi Hoa, mà còn là của lực lượng BĐBP. Đại tá, NSND Vi Hoa thực sự là một tài năng, là niềm tự hào của chúng tôi. Khi nhắc đến Vi Hoa, người ta sẽ nghĩ ngay đến BĐBP. Bởi tên tuổi của chị gắn liền với những tình cảm, những ca khúc, những hình ảnh của người lính quân hàm xanh”...

Vẫn là những nhạc phẩm nổi tiếng về tình yêu quê hương đất nước, về biên giới hải đảo, về BĐBP gắn liền với tên tuổi của Vi Hoa như: “Tình ca Tây Bắc”, “Phiên chợ vùng cao”, “Chiều biên giới”, “Chín bậc tình yêu”, “Bài ca trên núi”, “Từ trên đỉnh núi”... lần lượt được chị biểu diễn với tất cả tấm lòng tri ân gửi đến khán giả dự live show Biên giới tình em. Ngoài nhân vật chính là Vi Hoa, đêm nhạc “Biên giới tình em” còn có sự góp mặt và diễn xuất ăn ý của các nghệ sĩ khách mời đặc biệt: NSND Nông Xuân Ái, Nghệ sĩ Giàng Hoa, ca sĩ Trọng Tấn... Nói không quá rằng, đêm nhạc thực sự khiến công chúng “đã tai, đã mắt” vì được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mang đậm phong cách, hơi thở của núi rừng biên cương và người chiến sĩ Biên phòng.

Sau đêm diễn, NSND Vi Hoa chia sẻ: “Trong cuộc đời gần 30 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi cảm thấy xúc động như hôm nay. Giấc mơ được đứng ở một sân khấu lớn, có được một liveshow cho riêng mình đã trở thành sự thật. Tôi cảm nhận được tình cảm lớn lao mọi người dành cho mình. Xin cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, cảm ơn các đồng đội, đồng chí, những chiến sĩ mang quân hàm xanh đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường ca hát vừa qua” - Đại tá, NSND Vi Hoa như muốn bật khóc khi trải lòng về đêm diễn dâng tràn cảm xúc trước sự ủng hộ của mọi người. 

Đại tá, NSND Vi Hoa chia sẻ thêm rằng, chị từng đến nhiều vùng biên cương xa xôi của Tổ quốc, đã có hàng nghìn buổi biểu diễn và sân khấu của chị là bãi bóng xã, là nền đất, là sân bóng của đồn Biên phòng... Sân khấu ấy không có ánh đèn hoa lệ, không có điều hòa mát lạnh, không có những đóa hoa đắt tiền mà chỉ có những tấm lòng. Chị bộc bạch: “Những địa danh như A Pa Chải (Điện Biên), Lũng Cú (Hà Giang), Đất Mũi (Cà Mau); Cô Tô, Bạch Long Vĩ hay nơi Trường Sa hải đảo thân yêu của Tổ quốc, với tôi không còn xa lạ.

Có lần, cùng đoàn đi biểu diễn ở Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP Thanh Hóa, đường đến đồn vất vả quá, lúc chùng lòng, tôi “thở than” với chị đồng nghiệp: “Chị ơi, chắc em phải từ bỏ con đường này thôi. Em thấy mệt mỏi quá”. Nhưng khi đoàn đến nơi, tôi thấy những cụ già đã trải chiếu ngồi đợi sẵn để xem đoàn văn công ở Thủ đô về... Hôm đó, chúng tôi hát đến 2 giờ sáng mà những vị khán giả đặc biệt đó vẫn còn lưu luyến, bảo: “Sao các chị hát ít thế”. Hay có một chiến sĩ trẻ ở Lai Châu, gọi điện về cho tôi tâm sự: “Chị đừng rời Biên phòng nhé. Hãy ở lại, để bọn em còn có chị, để bọn em tự hào...”. Câu nói chân thành ấy, tình cảm chân thành ấy đã góp phần giữ tôi ở lại”.

Sau DVD Vol 1 “Em chọn lối này”, Đại tá, NSND Vi Hoa tiếp tục giới thiệu tới công chúng yêu nhạc album vol2 “Biên giới tình em” vào tháng 9- 2016, được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Để đánh dấu một chặng đường gần 30 năm hoạt động nghệ thuật cũng như có một món quà tri ân đến những người lính Biên phòng luôn ủng hộ, dõi theo từng bước đường của chị, nghệ sĩ Vi Hoa đã quyết định tổ chức liveshow “Biên giới tình em” này.

Theo NSND Vi Hoa, chọn tựa đề “Biên giới tình em” vì chị vốn sinh ra ở mảnh đất Tây Bắc, phải sống xa gia đình thường xuyên và đi biểu diễn phục vụ bộ đội nơi biên giới nhiều lần, nên chị luôn cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm của những người chiến sĩ Biên phòng phải xa vợ con, người thân đằng đẵng. “Nếu không có đồng đội, đồng bào, nếu không có sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, của các nhạc sĩ, nghệ sĩ... thì những ca khúc và giọng hát của Vi Hoa không thể đến được với đông đảo công chúng” - Đôi mắt nữ nghệ sĩ rưng rưng.

Đại tá, NSND Vi Hoa là người dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, chị đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm 1983, Vi Hoa thi đỗ vào Khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong thời gian học tại trường, chị thường xuyên tham gia các hội diễn văn nghệ sinh viên, chất giọng mượt mà, trong veo của chị đã giành được tình cảm của nhiều người. Được thầy cô, bạn bè khích lệ, đặc biệt là được cố NSND Quý Dương ủng hộ, động viên, Vi Hoa đã quyết định đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vi Hoa “đầu quân” cho Đoàn Nghệ thuật Phòng không-Không quân. Sau này, chị chuyển về Đoàn Văn công BĐBP.

(Nguồn: http://www.bienphong.com.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.