NHỚ VỀ TUỔI THƠ
Ca sĩ: Phương Anh, An Hiếu và Ban nhạc Đồng đội
"Có một thứ ánh sáng đẹp nhất soi lối cho mỗi chúng ta đi suốt cả cuộc đời, thứ ánh sáng luôn ấm áp yêu thương chưa từng vơi cạn. Đó là ánh sáng từ Mẹ và Cha.
Vậy nên với đạo làm con, khi trong tâm nảy ra những ý nghĩ bất thiện, trước khi làm những việc xấu xa, hại người, xin hãy nghĩ đến những người thân yêu, đặc biệt người mẹ của mình."
"NHỚ VỀ TUỔI THƠ" là bài hát nhạc sĩ An Hiếu viết tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Phát hành ca khúc vào ngày của mẹ, nhạc sĩ mong rằng mọi người đón nhận nó như những tình cảm chân thành nhất của những đứa con dành cho đấng sinh thành.