You are here

Nhạc sĩ, NSƯT Hoàng Lương

Tác giả: 
Tiến Mạnh - Xuân Kỳ
AttachmentSize
Image icon vov_d_mqxc_vcko.jpg54.52 KB

Nhạc sĩ, NSƯT Hoàng Lương sinh ngày 15/4/1959, quê ở quận Tây Hồ, Hà Nội trong một gia đình truyền thống. Ngay từ nhò, nhạc sĩ Hoàng Lương đã được tiếp xúc với âm nhạc và bộc lộ năng khiếu khá sớm dưới sự dìu dắt của cha ông là cố nhạc sĩ Hoàng Hà .

(NS - NSUT Hoàng Lương. Nguồn: VOV)

Hoàng Lương là một trong những nhạc sĩ hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tham gia dàn dựng, phối khí, sáng tác cho nhiều chương trình ca nhạc. Ca khúc đầu tay của ông “Em vui chiến thắng Đường 9 - Nam Lào” được viết từ lúc mới 12 tuổi, khi tham gia nhóm nhạc Tuổi Xanh, là tiền thân của nhóm nhạc Sơn Ca - Đài TNVN.
Ông sáng tác đa dạng ở mọi thể loại, đề tài. Nhiều tác phẩm của ông đã được giải thưởng như: Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1995; Ballade Những pho tượng kể chuyện (Giải Nhất Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1996); Giao hưởng hợp xướng Côn Đảo (cùng viết với cha ông là nhạc sĩ Hoàng Hà, được Giải Đặc biệt Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1999); Ca khúc Tình em với biển (Giải Tư Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 2001). Giải Vàng cuộc thi hợp xướng quốc tế Johannes Brahms tổ chức tại Wernigerode, Đức lần thứ 7 vào năm 2011. Nhạc sĩ, NSƯT Hoàng Lương được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001.
Với phương pháp truyền đạt khoa học và sáng tạo, cố nhạc sĩ Hoàng Hà đã trao truyền kiến thức âm nhạc cho người con trai của mình làm cơ sở vững chắc để nhạc sĩ Hoàng Lương theo học chuyên nghành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam . Năm 1983, nhạc sĩ Hoàng Lương về Đoàn ca nhạc Đài TNVN công tác, cái nôi âm nhạc cách mạng với những tên tuổi lớn: nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Trần Chung, nhạc sĩ Vũ Thanh, nhạc sĩ Thuận Yến, NSND Trần Khánh ....ấy vậy mà chàng nhạc sĩ nhỏ bé mạnh mẽ vươn lên để trở thành một nhạc sĩ tên tuổi, kế thừa xứng đáng di sản âm nhạc mà các bậc cha chú để lại. Ông ghi dấu ấn của mình tại Đài TNVN bằng một phong cách phối khí rất riêng, rất VOV theo cách gọi mà giới âm nhạc Việt Nam đặt cho. Thời gian công tác tại đây với cương vị Phó Giám đốc, nhạc sĩ Hoàng Lương góp phần đặt nền móng và hoàn thiện mảng phối khí, là người dẫn dắt cho nhiều nghệ sĩ trở thành các nhạc sĩ phối khí và sáng tác. Riêng mảng này, hiện nay có ít nhất vài nghìn tác phẩm âm nhạc phát trên sóng Đài TNVN do nhạc sĩ Hoàng Lương phối khí dàn dựng. Ông cũng là tác giả của nhiều bản phối xuất sắc, là người đóng góp nhiều thành công cho các tiết mục hợp xướng thiếu nhi Sơn Ca Đài TNVN hay Hợp xướng Sol Art sau này. 
Kể từ ca khúc đầu tay “Em vui đường 9  chiến thắng Nam Lào” ông viết năm 12 tuổi cho tới này. Mảng ca khúc ông viết không nhiều, có thể điểm ra đây một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: “Hà Nội mùa đông”, “Mùa xuân tiếng hát Việt Nam, Nhịp sống xa khơi, Nghe tiếng Goong kla, Đất nước mến yêu của tôi, Nha Trang nắng Nha Trang mưa…. Phần lớn thời gian nhạc sĩ Hoàng Lương  giành cho phối khí, viết khí nhạc và nhạc cho phim. Đặc biệt sau thành công của bộ phim Sóng ở đáy sông, đạo diễn Lê Đức Tiến dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu với phần âm nhạc và ca khúc: Hải Phòng tuổi thơ tôi - nhạc sĩ Hoàng Lương đã trở thành một địa chỉ tin cậy để nhiều đạo diễn gửi gắm mảng âm nhạc cho các bộ phim của mình.  
Với những đóng góp của mình cho làn sóng phát thanh Đài TNVN, cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Hoàng Lương được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và đoạt Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1995 cho ca khúc Một ngày, Giải Nhất Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1996 tác phẩm Ballad Những pho tượng kể chuyện, Giải Đặc biệt Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1999 với đồng tác giả - cố nhạc sĩ Hoàng Hà (thân phụ của NSƯT Hoàng Lương) tác phẩm Giao hưởng hợp xướng Côn Đảo, Giải Vàng cuộc thi hợp xướng quốc tế Johannes Brahms tổ chức tại Wernigerode, Đức lần thứ 7 vào năm 2011. Và nhiều giải thưởng danh giá khác. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nhạc sĩ Hoàng Lương hoàn thành phần phối khí cho các tiết mục nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập NXB Kim Đồng – đây cũng là những tác phẩm cuối cùng mà ông để lại thế gian. 
Sau một thời gian lâm bệnh, ông đã qua đời rạng sáng ngày 22/09/2017 hưởng dương thọ 58 tuổi. Tang lễ đã diễn ra ngày 25/09 vừa qua tại Nhà tang lễ Bộ QUốc Phòng – 5 Lê Thánh Tông - Hà Nội. Giờ thì ở cõi vĩnh hằng, nhạc sĩ con lại về với nhạc sĩ cha, khép lại một chu trình hoàn mỹ của vòng hòa thanh cuộc đời mà cha ông hằng tin tưởng mong muốn ở ông.  Nhưng để lại sự nuối tiếc cho giới âm nhạc về một tài năng vẫn đang tỏa sáng, sự tiếc thương vô hạn mà đồng nghiệp, bạn bè và gia đình dành cho ông. Xin được lấy lời chia sẻ của nhà báo Trần Nhật Minh sau tang lễ nhạc sĩ Hoàng Lương với ấn tượng về một người đàn ông hiền lành, đôi mắt sáng tinh anh ẩn sau cặp kính cận và nụi cười tủm tỉm trên môi: “Anh Lương có vẻ ít nói, nhưng thật ra chả cần, âm nhạc của anh ấy lên tiếng là đủ rồi”.

Sau đây mới quý vị cùng nghe một số ca khúc tuyển chọn do nhạc sĩ Hoàng Lương sáng tác.
Nguồn: Ca khúc tuyển chọn – VOV3

                                                                                                                                                             Tác giả: Xuân Kỳ
 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.