You are here

Nhạc sĩ Dân Huyền ra mắt “Tuyển tập 100 bài hát” ở tuổi 80

Tác giả: 
Thanh Thanh

Ở tuổi 80, nhạc sĩ Dân Huyền cho ra mắt “Tuyển tập 100 bài hát” gồm những sáng tác được tuyển chọn kỹ càng trong “gia tài” hơn 500 tác phẩm của ông.

 Mới đây, nhạc sĩ Dân Huyền cho ra mắt “Tuyển tập 100 bài hát”, trong đó có nhiều tác phẩm đã được khán giả biết đến và yêu thích như “Bên lăng Bác Hồ”, “Anh sẽ đưa em bay vào vũ trụ”, “Gửi anh một khúc dân ca”, “Điện Biên giữa lòng Hà Nội”,”Em yêu biển biếc quê ta”, “Hà Nội thành phố vì hòa bình”...

Nhạc sĩ Dân Huyền chia sẻ, tuyển tập ra mắt nhân dịp kỷ niệm tuổi 80 của ông. Trong số khoảng 500 tác phẩm đã sáng tác, phổ thơ, soạn nhạc... nhạc sĩ Dân Huyền chỉ chắt lọc 100 tác phẩm tinh túy nhất.

Nhạc sĩ Dân Huyền.

Tuyển tập được chia làm 3 phần, gồm: Ca khúc đi cùng năm tháng, Khúc hát tuổi thơ và Khúc dân ca quê hương. Trong đó, có 4 tác phẩm được ông tâm đắc nhất và là những sáng tác đầu tiên ở lĩnh vực này là: “Bên lăng Bác Hồ”, “Anh sẽ đưa em bay vào vũ trụ”, “Cánh cụt, cánh què” và “Lắng tiếng quê hương”.

Với “Bên lăng Bác Hồ”, đây là ca khúc đầu tiên về lăng Bác được nhạc sĩ sáng tác nhân dịp đến thăm nơi này khi còn chưa hoàn thiện. “Anh sẽ đưa em bay vào vũ trụ” là ca khúc đầu tiên về đề tài vũ trụ.

“Cánh cụt, cánh què” là ca khúc châm biếm đầu tiên trong đời sáng tác của ông được viết dưới tầm bom B52 của giặc Mỹ, trong 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972. Còn “Lắng tiếng quê hương” là kỷ niệm và cũng là sáng tác đầu tiên về Đài Tiếng nói Việt Nam – nơi nhạc sĩ đã gắn bó gần cả cuộc đời mình.

Clip: Ca khúc "Bên lăng Bác Hồ"- Thể hiện: Trọng Tấn

Dịp này, nhạc sĩ Dân Huyền chỉ in 200 bản, đa phần để gửi tặng bạn bè, đồng nghiệp cũng như để lưu giữ lại những trang ký ức về cuộc đời mình thông qua những sáng tác.

Ông tâm sự, nếu bây giờ không làm thì sợ sau này sẽ không còn cơ hội vì cuộc đời không thể biết trước được chuyện gì. Nhất là khi, ở tuổi 80, sức khỏe nhạc sĩ đã yếu, hai mắt không còn nhìn rõ sau ca phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Khoảng thời gian gần đây, nhạc sĩ cũng ít sáng tác vì sức khỏe cản trở, tuy vậy, ông vẫn cố gắng hết sức để được hoạt động âm nhạc. Hàng tuần, nhạc sĩ vẫn bận rộn với công việc là Chủ nhiệm CLB “Đàn và hát dân ca Đài TNVN”.

Đã 21 năm, câu lạc bộ hoạt động với mục đích truyền bá và phát huy nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Dù làm “không có lương” nhưng nhạc sĩ vẫn rất đam mê với công việc và coi đó như niềm vui lớn nhất của tuổi “xế chiều”.

Sắp tới, nhạc sĩ Dân Huyền dự định cho ra mắt thêm “Tuyển tập 150 bài thơ”, “2000 câu đố dễ nhớ” và “Tuyển tập 200 câu có hỏi mới biết” (gồm những câu hỏi đáp trên sóng phát thanh của thính giả và nhạc sĩ Dân Huyền từ năm 1997 đến khi ông về hưu).

Nhạc sĩ, soạn giả Dân Huyền tên thật là Phạm Ngọc Dần, sinh năm 1938, quê ở Làng Xuân Nha, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông là nhà báo lão thành, nguyên trưởng Phòng Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài TNVN.

Ngoài sáng tác ca khúc, viết nhạc phim, vở diễn sân khấu, ông còn tham gia viết báo, đặt lời mới cho hàng trăm bài dân ca, làm giám khảo chấm thi các hội diễn ở Trung ương và các địa phương.

Các ca khúc “Bên lăng Bác Hồ”, “Lắng tiếng quê hương”, “Cung đàn tuổi xanh”, “Nhớ thuở Hùng Vương”, “Bông hoa Hồng Chiêm”... với các giọng hát Kiều Hưng, Thanh Huyền, Thu Hiền, Lê Dung... đã rất quen thuộc với thính giả và khán giả trong nước cũng như bà con ở xa tổ quốc.

Clip: Ca khúc "Lắng tiếng quê hương"- Thể hiện: Tốp ca nam nữ hội nhà báo tỉnh Hưng Yên:

Ngoài ra ông còn có hàng trăm bài dân ca các miền được chỉnh biên và soạn lời mới như “Duyên quan họ”, “Gửi anh một khúc dân ca”, “Câu nhớ gửi người thương”, "Em hát anh nghe điệu lý quê nhà”, “Cô gái Thành Nam và tiếng hát chầu văn”... chiếm được cảm tình của đông đảo bạn nghe đài, trở thành những bài ca đi cùng năm tháng.

Sau khi nghỉ hưu năm 2001, nhạc sĩ kiêm nhiệm nhiều chức vụ trong các đoàn thể xã hội như Chi hội trưởng chi hội Văn nghệ dân gian Đài TNVN, Hội viên các Hội nhà văn, Hội nhạc sĩ… Ở cương vị nào ông cũng hoàn thành nhiệm vụ và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng, bạn bè đồng nghiệp./.

(Nguồn: https://vov.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.