You are here

Nguồn cảm hứng vô tận của nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm

Tác giả: 
Thu Giang

Nhiều người nói khi nghe những ca khúc của nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm sẽ thấy mảnh đất trung du Phú Thọ được khắc sâu in đậm và đong đầy cảm xúc trong đó. Có lẽ quê hương chính là nguồn cảm hứng trong những sáng tác của anh.

Nhạc sỹ Tùng Lâm (bên phải) tại phòng thu âm.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật và có một năng khiếu âm nhạc đặc biệt, nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm, sinh năm 1966, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã được cha anh dìu dắt những nốt nhạc đầu tiên và mẹ anh cũng là người truyền cảm hứng đưa anh đến với con đường âm nhạc. Âm nhạc đã luôn đồng hành cùng nhạc sĩ từ khi còn là học sinh và đến khi trưởng thành. Năm 1990, nhạc sĩ Tùng Lâm bắt đầu bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Trưởng Ban nhạc Nắng thủy tinh của Đài PTTH tỉnh, rồi tham gia thu thanh, biên tập, dàn dựng, phối khí các chương trình âm nhạc trên Đài PTTH tỉnh. Năm 1992 anh tiếp tục vào học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Đến năm 1998, anh cùng ban nhạc Hoa Sữa đi biểu diễn và thu âm chương trình giọng hát hay cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Đến nay ngoài làm một nhạc sĩ anh còn tham gia trong vai trò một nhà sản xuất âm nhạc dàn dựng phối khí các tác phẩm âm nhạc phục vụ phát sóng trên Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Không chỉ là một hội viên nhiệt tình, có trách nhiệm trong Hội văn học nghệ thuật tỉnh, nhạc sĩ Tùng Lâm còn rất tích cực tham gia các chương trình, sự kiện văn hóa của tỉnh.

Đến gặp nhạc sĩ Tùng Lâm tại nơi làm việc, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự gần gũi, thân thiện, sâu lắng của một tâm hồn âm nhạc đầy tinh tế. Trong khu vườn nhỏ khá yên tĩnh tiếp chúng bên ấm trà anh tâm sự: Tôi đã dành toàn bộ tinh thần, nhiệt huyết của mình cho lao động nghệ thuật phục vụ công chúng và mảnh đất Phú Thọ nơi tôi lớn lên luôn có một vị trí hết sức quan trọng trong tâm hồn và trái tim tôi.

Bởi vậy mà, những ca khúc anh viết về những vùng đất, những nét văn hóa dân tộc mỗi miền quê Phú Thọ đều được khắc họa rõ nét qua những giai điệu trữ tình, cách mạng mang âm hưởng của dân tộc như: Xứ Mường quê em, Đẹp mãi Tân Sơn, Cẩm Khê anh hùng, Thanh Thủy quê tôi… Cảm hứng sáng tác luôn thường trực trong con người anh, một nhạc sĩ luôn hết lòng cho âm nhạc, anh luôn trăn trở, tìm kiếm và chắt lọc những gì tinh túy nhất cho những ca khúc của mình. Mỗi ca từ đều rất mộc mạc trong sáng, dễ được mọi người nhớ lâu và yêu thích. Âm nhạc của anh được pha trộn giữa dân gian và hiện đại dễ dàng đi vào lòng người ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Suốt nhiều năm bằng những cảm xúc chân thành, sâu nặng được khơi nguồn từ tình yêu quê hương đất nước với những trải nghiệm về cuộc sống là chất liệu quý giá để nhạc sĩ cho ra đời nhiều ca khúc say đắm lòng người. Nổi bật là ca khúc Chợ tình SaPa được phổ nhạc theo bài thơ về SaPa của cha anh. Không chỉ thành công ở nhiều đề tài tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa nhạc sĩ còn khai thác về đề tài biên giới, biển đảo,… như ca khúc Tết nhớ đảo xa. Nhạc sĩ đã tìm tòi, khai thác kỹ lưỡng những hình ảnh hùng vĩ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ nơi đảo xa để cho ra đời ca khúc với chất liệu nhạc chính ca, cách mạng.

Nhờ đó các ca khúc của anh đã được đông đảo công chúng đón nhận và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Với những thành quả lao động vì nghệ thuật không ngừng nghỉ trong suốt những năm qua, bằng tài năng, nỗ lực của mình, nhạc sĩ Tùng Lâm đã được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần tổ chức thành công hoạt động nghệ thuật phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017; vì có thành tích xuất sắc góp phần phát triển sự nghiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2017; được trao giải A về Văn học nghệ thuật năm 2017 cho chùm ca khúc: Xứ Mường quê em, Đền Hùng tháng ba, Chiều Lăng Cô; Giải B Văn học nghệ thuật năm 2016 cho ca khúc: Nhớ Lăng Cô. UBND tỉnh trao tặng giải C Văn học nghệ thuật 5 năm (2010-2015) chùm ca khúc: Khúc nhạc xuân, Thanh Thủy quê tôi, Bác mãi là tấm gương sáng ngời. Tỉnh ủy tặng giải C cho ca khúc “Bác mãi là tấm gương sáng ngời” trong thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2013.     

(Nguồn: http://baophutho.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.