You are here

''Lướt sóng ra khơi'' - lời thề giữ yên biển trời Tổ quốc

Tác giả: 
Hà Phong

Năm 1957, nhạc sĩ Thế Dương cùng Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị ra phục vụ quân dân đảo Bạch Long Vĩ. Sự hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió của cán bộ, chiến sĩ hải quân đã thôi thúc ông sáng tác. Năm 1958, nhạc sĩ ra đảo một lần nữa và hoàn thiện ca khúc “Lướt sóng ra khơi”.

“Dạt dào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu/ Đoàn ta ra khơi tiếng máy reo vang/ Tràn ngập tình đất nước quê hương/ Nhìn bầu trời xanh tươi, tay súng ta không rời/ Lướt sóng ra khơi rộn ràng tiếng ca yêu đời”. Bài hát thể hiện tình cảm yêu quê hương và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của bộ đội hải quân. 64 năm qua, bài hát luôn được các chiến sĩ yêu thích và làm nên tên tuổi nhạc sĩ Thế Dương. Tư lệnh Quân chủng Hải quân lúc đó là Đại tá Nguyễn Bá Phát đã chỉ đạo chọn “Lướt sóng ra khơi” làm bài hát truyền thống của Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam.

Nhạc sĩ Thế Dương sinh tháng 9-1930, quê ở Hải Phòng, gia nhập quân đội tháng 6-1947. Ông từng học tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 1951, ông công tác tại Đoàn văn công Quân đội, Đoàn văn công Hải quân đến khi nghỉ hưu năm 1989. Ông đã viết nhiều ca khúc được biết tới rộng rãi như “Chiến thắng Mai Khê” (1953), “Ngày mai trở về” (1954), “Bản Mường ta” (1955), “Đảng là người mẹ hiền” (1960). Đặc biệt, ca khúc “Lướt sóng ra khơi” (1958) là một trong những ca khúc tiêu biểu về biển đảo Tổ quốc. Ông còn sáng tác nhạc múa, hợp xướng, để lại cảm xúc tốt đẹp trong lòng công chúng.

Nhạc sĩ Thế Dương được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên, Huy chương Hải quân Việt Nam cùng nhiều phần thưởng khác.

Theo HNMCT

Nghe và xem Clip ở đây:

https://youtu.be/dndCphnibqM

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.