You are here

Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017): Đêm nhạc Nguyễn Hồng Sơn “Xanh trong Trắng”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 10 tháng 12 năm 2017, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội, Công ty cổ phần Người Sài Gòn đã phối hợp tổ chức đêm nhạc với chủ đề “Xanh trong trắng”, kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017), cũng là lời tri ân của nhạc sĩ – PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng tại TP. Hồ Chí Minh với người thân, bạn bè, đồng đội trong cuộc đời sự nghiệp của ông.

Tới dự có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; GS.TS, Thiếu tướng Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108; ông Ngô Văn Dụ - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Tự Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty IMG.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Chấp hành Hội; các nhạc sĩ lão thành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Thủ đô Hà Nội...

Đêm nhạc diễn ra với các tiết mục đặc sắc, mang đậm tính nghệ thuật, là câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, hết lòng vì người bệnh, niềm đam mê với âm nhạc, tình yêu với nghề y, với đồng chí, đồng đội, quê hương, đất nước và đặc biệt đối với Trường Sa của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn.

15 tiết mục điển hình với sự thể hiện của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng và những clip minh họa được trình chiếu, khiến người xem kính phục sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ông trong cuộc đời quân ngũ. Có những ca khúc do chính tác tác giả trình bày. Các nghệ sĩ đã cùng nhau thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn về Hải Phòng quê hương ông, về Hà Nội nơi đã cho ông những cảm xúc thăng hoa, về người lính khoác chiếc áo blouse trắng, về biển đảo, sức sống Trường Sa và người thầy thuốc nặng tình với Trường Sa, về những trẻ em Việt Nam và thế giới bị ảnh hưởng chất độc màu da cam của Mỹ do chiến tranh gây ra, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, về tình yêu đất nước, con người… như: “Khúc quân hành Blouse trắng” do Đoàn quân nhạc Quân khu 7 trình diễn; “Hải Phòng tuổi thơ tôi” do NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Thanh Vinh, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Mạnh Chung và tác giả Nguyễn Hồng Sơn trình bày, nghệ sĩ Saxo Trần Mạnh Tuấn; “Bốn mùa mưa” do nhóm Pha Lê và Tứ tấu Apaixonado Quartet trình bày; “Gửi mặt trời” do ca sĩ Ngọc Anh trình bày; “Nhớ một chiều Hà Nội” do ca sĩ Hồ Trung Dũng trình bày; “Cho con tới Brooklyn” do bé Nhã Thi và tốp thiếu nhi trình bày; “Sóng Trường Sa” do ca sĩ Hoàng Quyên trình bày; “Sinh ra ở Trường Sa” do ca sĩ Bích Ngọc trình bày; “Có những tuổi 20 như thế” thơ: Trần Văn Giang, do ca sĩ Hoàng Tú và nghệ sĩ Opera Ngọc Tuyển trình bày; “Sức sống Trường Sa” do ca sĩ Phạm Thế Vỹ trình trình; “Huệ đỏ” thơ: Trương Hòa Bình, do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày; “Rock đồng hồ cát” do ca sĩ Thu Thủy trình bày; “Ước ao ngày hiến chương”, violon Tăng Thành Nam, do tác giả trình bày; “Trò chuyện với dòng sông” do NSƯT Đăng Dương trình bày; “Áo trắng áo xanh” do ca sĩ Phạm Thế Vỹ và tốp ca trình bày...

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, nghiêm túc, các tiết mục được dàn dựng công phu. Chỉ đạo nội dung và nghệ thuật: Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Đức Trịnh; Tổng đạo diễn: NSƯT Lê Thụy; biên tập âm nhạc: Nguyễn Đức; Hòa âm phối khí: NSƯT Trần Mạnh Hùng, NS Dũng Đà Lạt, NS Việt Anh, NS Sơn Thạch, NS Thanh Liêm, NS Ngô Minh Hoàng, NS Mai Kiên, NS Anh Dũng, tổ chức thực hiện: Công ty Người Sài Gòn… Tất cả đã làm nên một chương trình nghệ thuật hoành tráng, thật sự có chất lượng, để lại những ấn tượng tốt đẹp và những cảm xúc dạt dào cho khán giả. 

Đêm nhạc đã tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, khắc họa lại hình ảnh, tấm lòng của người chiến sĩ quân y với vai trò vừa là Bộ đội cụ Hồ vừa là bác sĩ dành trọn trái tim cho đồng đội, bệnh nhân ở những cung bậc cảm xúc, hoàn cảnh đầy thử thách, gian khó. Đặc biệt, đêm nhạc cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho Chương trình Y tế biển đảo mà Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã thực hiện trong nhiều năm qua.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phát biểu khai mạc: “Đêm nhạc Nguyễn Hồng Sơn “Xanh trong Trắng” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS, thầy thuốc nhân dân, Thiếu tướng, Giám đốc bệnh viện 175 là người đã có những sáng tác âm nhạc có giá trị, nhiều tác phẩm đã được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Chủ đề anh viết thường là về hình ảnh người lính, đặc biệt là người lính Trường Sa. Trong đêm nhạc hôm nay, anh cũng có ý định sẽ ủng hộ một khoản kinh phí nhất định để xây bệnh viện Trường Sa. Thay mặt Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi xin chúc đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn thành công tốt đẹp”.

Nhạc sĩ nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1962, quê quán Hải Phòng. Trong thời gian học sinh phổ thông, sinh viên đại học và nhập ngũ hoạt động trong phong trào văn nghệ quần chúng, sáng tác và biểu diễn. Hội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh (2001); học lớp nâng cao lý luận sáng tác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (2003); hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2010). Suốt hơn 30 năm qua, ở nhiều cương vị khác nhau, Thiếu tướng, PGS, TS, Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã có mặt ở nhiều vùng miền của Tổ quốc, từ biên giới đến hải đảo, tạo nên những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao, đậm chất trữ tình cách mạng, được yêu thích và phổ biến rộng rãi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, đêm nhạc Nguyễn Hồng Sơn “Xanh trong trắng” đã được diễn ra vào tối 2 tháng 12 năm 2017, tại Nhà hát Quân đội TP. Hồ Chí Minh. Kết thúc 2 đêm nhạc, số tiền vận động được từ các tập thể cơ quan, đơn vị và cá nhân là 2.250.000.000. Số tiền này sẽ phục vụ cho công tác đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.