TRIO: PIANO - FLUTE - SOPRANO
Trio No5 mang tên "Tình yêu lung linh giọt thời gian" của nhạc sĩ Lê Tịnh được trình bày bởi các nghệ sĩ Lê Thị Yến (Piano), Nguyễn Ly Hương (Flute) và Huyền Trang (Soprano).
Biểu diễn "Tình yêu lung linh giọt thời gian"
LÊ THỊ YẾN (PIANO)
Lê Thị Yến sinh năm 1987 tại Bắc Ninh, hiện là Thạc sĩ - Giảng viên đệm Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 9 tuổi, Yến được bố mẹ cho học Organ, đến năm 11 tuổi chuyển qua học Piano dưới sự hướng dẫn của Gs - Ts Trần Thu Hà. Trong quá trình học tập, Lê Thị Yến luôn đạt những thành tích xuất sắc như: Năm 2006 nhận Học bổng Đặng Thái Sơn, Học bổng phi chính phủ từ các quỹ học bổng của Nhật, Úc; Năm 2007 đạt giải 3 cuộc thi “Quốc gia Mùa thu Việt Nam”; Năm 2008 đạt giải nhì cuộc thi Piano Chopin Đông Nam Á mở rộng tại Malayxia, cũng trong năm này Yến lọt vào top 105 sinh viên xuất sắc của Nhạc viện Quốc gia Hà Nội được học bổng Hàn Quốc (quỹ hỗ trợ của ngân hàng Hàn Quốc); Năm 2009 đạt giải Sao tháng giêng; Từng được nhận học bổng 50% du học tại Úc; Đoạt danh hiệu sinh viên giỏi nhiều năm liền...
NGUYỄN LY HƯƠNG (FLUTE)
Nguyễn Ly Hương sinh năm 1990, tại Hà Nội . Ly Hương tốt nghiệp khoa Kèn - Gõ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từng đoạt giải Nhất Gala "Tuổi đời mênh mông", giải đặc biệt cuộc thi "Ban nhạc Học sinh sinh viên Hà Nội", tham gia Dàn nhạc trẻ Đông Nam Á...
PHẠM HUYỀN TRANG (Soprano)
Phạm Huyền Trang sinh năm 1990 tại Hà Nội, tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Huyền Trang từng đoạt HCV "Giai điệu tuổi hồng" của Hà Nội, HCB "Giai điệu quê hương" toàn quốc, giải Nhất khu vực miền Bắc và giải Ba toàn quốc Gala "Tuổi đời mênh mông"...
BÌNH LUẬN
Bóng câu
“Chín mươi chín phần trăm (99%) nghệ thuật chẳng có sáng tạo chút nào, nó chỉ là sự sản xuất, chỉ là rác rưởi, là bệnh hoạn. Nếu 99% đó biến mất khỏi thế giới này thì điều đó sẽ là lành mạnh, thế giới sẽ sạch sẽ, giầu có hơn nhiều” (Osho 1931-1990).
Nếu những nhận định trên của Osho là đúng, vậy thì có tới 99% các “nhạc sĩ” đang hoang tưởng rằng mình đang lao động vì “nghệ thuật” đang cống hiến cho nhân loại mà không ý thức rằng: họ chính là những kẻ say sưa xả “rác phẩm”, những kẻ “giết người”!
Mời xem bài viết : "Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi" trên vnmusic.com
http://vnmusic.com.vn/p1206-bong-cau-thoang-ben-manh-may-noi.html
Tôi không thích
Quan điểm cá nhân tôi không thích tác phẩm này mặc dù tác phẩm đã đoạt giải của HNS. Cám ơn!
ĐĂNG BÌNH LUẬN