You are here

Cảm nhận về chương trình hòa nhạc ĐÊM TRONG NHỮNG KHU VƯỜN TÂY BAN NHA

Tác giả: 
Trần Thương Hà
AttachmentSize
Image icon sp01.jpg88.74 KB
Image icon sp02.jpg92.55 KB
Image icon sp03.jpg6.57 MB
Image icon sp04.jpg102.26 KB
Image icon sp05.jpg10.35 MB
Image icon sp06.jpg57.52 KB
Image icon sp07.jpg9.82 MB
Image icon sp08.jpg7.23 MB
Image icon sp09.jpg10.27 MB
Image icon sp10.jpg6.9 MB
Image icon sp11.jpg7.33 MB
Image icon sp12.jpg5.56 MB
Image icon sp13.jpg12.33 MB
Image icon sp14.jpg124.18 KB
Image icon sp15.jpg1.28 MB
Image icon sp16.jpg107.97 KB
Image icon sp17.jpg2.22 MB
Image icon sp18.jpg59.36 KB

Đây là concert kỷ niệm quốc khánh Tây Ban Nha, nhạc trưởng và pianist người Tây Ban Nha, do dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại phòng hoà nhạc lớn của Học viện.

Pianist hơi tẻ dù tác phẩm khá hay. Tác phẩm thì đoạn đầu nhiều chất Rachmaninov đến giật cả mình.

Dàn nhạc đa số là các sinh viên của Học viện, bạn trẻ nhất chưa đầy 15 tuổi, tươi mới, nhiệt huyết, nhưng đúng là chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn nên chưa thấy say.

Ấn tượng nhất trong đêm diễn là tổ khúc Tám bức tranh giao hưởng từ dân ca Việt Nam của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, đặc biệt là phần B với các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Ngôn ngữ giao hưởng dầy dặn, bè bối khúc thức mạch lạc, chủ đề đan xen điêu luyện, và phần phát triển rất đã. Nghe những giai điệu dân ca Việt Nam quen thuộc được cất lên một cách "hàn lâm" như vậy, thấy như thế giới đang trải rộng trong tầm với.

Khán giả đa số là khách mời ngoại giao, thế nên chuông điện thoại vẫn réo rắt cùng âm nhạc và các tràng pháo tay vẫn đan xen giữa các chương của một tác phẩm.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi hòa nhạc: (photo: Vũ Tú Cầu)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.