You are here

Bài Tango ngày ấy

Tác giả: 
Thanh Nhã

Nhà xuất bản Hồng Đức và Hội Luật Gia Việt Nam vừa ra mắt tập ca khúc “Bài Tango ngày ấy” của nhạc sĩ Huỳnh Công Bá, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chi hội Nhạc sĩ các cơ quan lẻ thành phố Hồ Chí Minh.

“Bài Tango ngày ấy” là tập hợp 66 ca khúc ghi lại dấu ấn chặng đường sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Công Bá trong các thời kỳ từ 1980 đến nay, được chia làm 2 phần:

Phần I, “Nhạc trữ tình”, là những ca khúc với những giai điệu, ca từ sâu lắng yêu thương, tự hào, phấn chấn, như: bản sonata “Lắng nghe mùa thu đến” và những bản Tango sang trọng như: Khúc nguyệt cầm”, “Bài Tango ngày ấy”, “Khúc tình đầu”, “Khi mùa thu trở lại”; dịu dàng lãng mạn với piano “Ngủ ngoan, bé ơi”; “Yêu khi mùa xuân tới”; chậm vừa, chân thành, diễn cảm: “Thư gửi người bạn cũ”, “Vân du Yên Tử”, “Theo lời ru của mẹ”; Rumba rực rỡ “Chỉ yêu em”, “Quê nhà thân ái”, “Giai điệu hồng”; Pop nhẹ nhàng “Hát lên hỡi tường vi”; Rock trữ tình say đắm “Sen mùa đông”; Valse xôn xao “Ơi, con sông tình ca”; Bolero “Đường phượng hoa”, “Phượng ca mùa hạ”, “Trên bến sông xanh”

Phần II, với chủ đề “Nhạc quê hương” với những ca khúc tự hào, phấn khởi, hùng mạnh, sôi nổi: “Nhiếp ảnh Việt Nam tự hào tiến bước”, “Khúc hát Nhiếp ảnh Việt Nam”, “Từ bàn tay em”, “Thanh niên đi lên”, “Công An Tiền Giang vững một niềm tin”, “Bình Đại khúc hoan ca”, “Tiếng nói Việt Nam ở Trường Sa”, “Sức trẻ trên công trường”, “Nông thôn ngày mới”, “Tự hào cao su Việ Nam”…; tình cảm nồng nàn, tha thiết, tin yêu: “Long Điền khúc tình ca”, “Đêm Vị Thanh”, “Thành phố bên sông Tiền”, “Mỹ Tho – thành phố tôi yêu”, “Chiều sông Hậu”, “Hậu Giang ơi, thơ nói thay lời”, “Kiên Giang quê mình”, “Về lại Đăk Nông”, “Hát về Đồng Tháp hôm nay”, “Hát về anh chiến sĩ biên phòng”…; Pop Ballade “Bình Đại hai tiếng thân thương”; Bolero “Lời tự tình của cây cao su”…

 “Bài Tango ngày ấy” đã khắc họa những giai điệu đẹp của âm nhạc Tango, cũng như các thể loại Bolero, những khúc Ballade… trở về với hoài niệm, lắng nghe cuộc sống, rồi mạnh mẽ kết nối những nhịp điệu hiện đại mới mẻ…

 

Nhạc sĩ Huỳnh Công Bá sinh năm 1953 tại Bến Tre, từ nhỏ anh đã được học nhạc nên nắm rất vững nhạc lý, với cây đàn guitar anh đã tập sáng tác các ca khúc. Tốt nghiệp Đai học Luật Khoa Sài Gòn năm 1972, anh tiếp tục theo học nhiếp ảnh và từng là phóng viên ảnh của báo Ấp Bắc tỉnh Tiền Giang, chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh anh là phóng viên ảnh của báo Vietnam Logictics Review. Anh đã học sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh; là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Hội viên Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh… Huỳnh Công Bá là một nghệ sĩ đa tài hoạt động ở nhiều bộ môn Văn học nghệ thuật, ở lĩnh vực nào anh cũng đều có dấu ấn rõ nét.

Huỳnh Công Bá viết nhiều về quê hương đất nước. Trong anh luôn hiện hữu những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ ở quê nhà, hình ảnh dòng sông tuổi thơ với con phà đưa khách qua sông, mùa nước nổi và những cơn gió chướng, hàng dừa xanh ngát lá xào xạc trong ánh trăng đêm rằm, mùi thơm của hương hoa so đũa… nỗi nhớ quê hương là hành trang đi theo anh suốt cuộc đời… và buồn, vui, nhớ, thương ấy như dòng suối trong lành nuôi dưỡng tâm hồn anh để cất lên thành giai điệu âm nhạc khi muốn nói lên những khát khao của cuộc sống, những khát vọng đang nung nấu trong tim mình. Tất cả những tình cảm ấy đã tạo nên những tác phẩm âm nhạc mang giai điệu đẹp, lãng mạn, trữ tình, đậm chất âm hưởng quê hương. Anh còn viết về các vùng quê khác, về biển đảo Tổ quốc, về trẻ em, về thanh niên hôm nay, về nông thôn mới, về các chiến sĩ biên phòng, về tuổi trẻ khát vọng, về sức trẻ trên công trường, những cô gái trong lao động sản xuất…

Âm nhạc trong anh là những cảm nhận về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương con người và cuộc sống. Tango chiếm phần lớn trong nhạc trữ tình của anh, nhiều tác phẩm âm nhạc của anh đã đến với công chúng qua đài phát thanh truyền hình, các cuộc thi sáng tác âm nhạc… và được nhiều người yêu thích.

Với sức sáng tạo miệt mài, anh đã giành được các giải thưởng: ca khúc “Thanh niên ta đi lên” – Giải Nhì cuộc thi sáng tác về đề tài Thanh niên thành phố làm theo lời Bác do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phát động năm 2012; “Đêm Vị Thanh” – Giải 3 cuộc thi ca khúc ngày thành lập Hậu Giang 2013; “Công an Tiền Giang vững một niềm tin” - Giải 3 cuộc thi Công An nhân dân Tiền Giang 2013; “Long Điền – khúc tình ca” - Giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc về huyện Long Điền 2013; “Thành phố bên sông Tiền” được chọn làm ca khúc truyền thống của Tiền Giang, in trong tập nhạc và là tên cuốn sách và tên album âm nhạc do tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc vận động sáng tác về Tiền Giang 2010…

Huỳnh Công Bá còn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng, anh đã giành được hàng trăm giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Những bức ảnh anh chụp mang nhiều tư duy nghệ thuật, có lúc ngẫu nhiên như những ghi chép cuộc sống xung quanh mình để một lúc nào đó ngắm ảnh những cảm xúc dâng trào… bỗng hóa thành giai điệu để anh phát triển thành ca khúc.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.