You are here

60 ca khúc Trọng Đài: Con đường tuổi hồng

Tác giả: 
Thanh Nhã

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, kỷ niệm 60 năm chương trình ca nhạc thiếu nhi trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ, NSND Trọng Đài - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giám đốc Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, đã cho ra mắt tuyển tập ca khúc thiếu nhi “Con đường tuổi hồng”, gồm 60 ca khúc về tuổi thơ, tuổi học trò hồn nhiên trong sáng, được nhạc sĩ phổ nhạc và viết lời.

Phần lớn các ca khúc trong tuyển tập “Con đường tuổi hồng” chưa được phát hành và đây cũng là lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng, những ca khúc với giai điệu vui tươi, dí dỏm, duyên dáng nhẹ nhàng, hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ; tình bạn, tình yêu thương ông bà, cha mẹ, gia đình; từ khi bập bẹ học chữ đến những kỷ niệm tuổi học trò với bạn bè, thầy cô dưới mái trường; ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, hòa bình, tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước như: Buổi sáng sân nhà em, Cây đa, Con bướm vàng, Con chim hay hót, Mùa xuân – mùa hè, Ò ó o, Kể cho bé nghe, Trăng ơi từ đâu đến, Trăng sáng sân nhà em, thơ: Trần Đăng Khoa; Bước đi kỳ diệu, Cánh chim ngang trời, Chào bình minh, Chúng ta là thế giới, thơ: Nguyễn Khắc Phục; Bé tập đánh vần, Biển quê hương em, thơ: Mai Hoàng Hanh; Biển trời của bé, thơ: Vi Thùy Linh; Tiếng gà trưa, Chiều ba mươi, thơ: Xuân Quỳnh; Chim sâu tập hót, thơ: Nguyễn Lãm Thắng; Con ngựa gỗ, thơ: Trọng Thanh; Cổng làng, thơ: Phạm Lưu Vũ; Đất nước hình cánh cung, thơ: Lê Lam Hồng; Đến trường, Hà Nội thành phố hòa bình, thơ: Nguyễn Kim Tú; Con ngựa gỗ, Ông và cháu, thơ: Trọng Thanh; Cổng làng, thơ: Phạm Lưu Vũ; Chiếc lá đầu tiên, thơ: Hoàng Nhuận Cầm; Ông cháu nhà vịt, thơ: Trần Minh; Nhớ trường, Tụng ca hòa bình, thơ: Nguyễn Đăng Tiến; Trăng bơi, thơ: Như Mạo; Bắt đền tháng 5, thơ: Bình Nguyên Trang; Em từ trong bản, thơ: Du An; Lúc tôi 15, thơ: Bùi Kim Anh; Ngôi nhà xa xưa, thơ: Nguyễn Văn Soong; Thôi chào nhé, thơ: Lê Thủy Tiên; và các ca khúc: Con đường tuổi hồng, Biển quê hương, Cánh chim ngang trời, Chào bình minh, Đôi cánh nhịp thời gian, Hà Nội thành phố hòa bình, Hát ru, Làm quạt tặng bà, Lốc ca lốc cốc, Lớp học thân yêu, Mơ về mái ấm, Món quà ngày tết, Mùa hè đã về, Mùa xuân tuổi thơ, Ngôi nhà xinh xinh, Người bạn tốt, Nhớ ơn, Rơm vàng tuổi thơ, Trong sáng tình bạn... nhạc và lời của Trọng Đài.

Đặc biệt ấn phẩm có kèm theo một đĩa CD thu âm 60 ca khúc được dàn dựng phối khí công phu qua phần thể hiện của các ca sĩ: NSƯT Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, Ngọc Linh… cùng Tốp ca thiếu nhi của đội hợp xướng Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSND, nhạc sĩ Trọng Đài sinh năm 1958 tại Hà Nội. Sự nghiệp âm nhạc của ông bắt đầu từ rất sớm. Năm 1973, khi 15 tuổi, ông đã tham gia biểu diễn trong vai trò là thành viên của Đội Hợp xướng Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 18 tuổi, ông theo học khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy hệ trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó ông được cử đi học nâng cao và tốt nghiệp bậc đại học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Matxcơva) về giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ông từng làm Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, rồi nay là Giám đốc Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, ông luôn say mê sáng tác, cống hiến cho âm nhạc nước nhà. 

Nhạc sĩ Trọng Đài đã sáng tác nhiều tác phẩm viết cho độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc cổ truyền, các tác phẩm thính phòng giao hưởng: Giao hưởng 1986; Ký ức 75, 1995; Concerto cho dàn nhạc giao hưởng, 1985; Tiếng rao, 2003; Giao hưởng Điện Biên, 2004; Hòa tấu Ngẫu hứng phố, 2011; Giao hưởng Những ô cửa, 2012, Giao hưởng Giao mùa, 2014.

Với những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Trọng Đài vinh dự được trao nhiều giải thưởng âm nhạc có giá trị, được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012, và phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.